Tuesday, July 26, 2022

Không Quân Đại Tá Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh

“Chàng tuổi trẻ vốn giồng hào kiệt
Xếp bút nghiên theo nghiệp bình đao“

Tư lệnh đầu tiên của Không Quân VNCH (vì thời ông Hổ thì chỉ có tham mưu trưởng KQVN, sau khi được bổ nhiệm ông đã vận động để thành lập chính thức binh chủng KQ VNCH với bộ tư lệnh, từ đó tác phẩm Đời Phi Công ra đời để chiêu mộ anh tài cho quân chủng KQ, ông cũng sang Hoa Kỳ vận động cho chương trình đào tạo Không Quân Việt Nam CH, và chương trình học phản lực được mỡ ra.
Năm 1958 lúc 28 tuổi.
Sau bốn năm ông được Tổng Thống Ngô Đình Diệm đặc cách cho xuất ngủ du học để kiến thiết nước nhà, sau đó cuộc đão chánh xẩy ra ông vẫn tiếp tục theo học bằng tiến sĩ tại Hoa Kỳ và ở lại giảng dạy cho đại học Colorado và Michigan cho đến ngày ông về hưu năm 2000, với hơn ba mươi năm năm cống hiến cuộc đời cho khoa học trong các chương trình nghiên cứu không gian, và đào tạo các sinh viên (35)
Ông cũng là sinh viên có bằng tiến sĩ khoa học Không gian đầu tiên của đại học Colorado. Công trình khoa học quan trọng của ông là cộng tác với trung tâm nghiên cứu không gian NASA để tìm ra đường quỷ đạo ngắn nhất an toàn nhất để giảm nhiên liệu và đưa phi thuyền Apollo đi và trở về trái đất an toàn, lúc bấy giờ nước Nga vẫn chưa giải được, ông đã được viện Hàn lâm khoa học Không gian Hoa Kỳ trao tặng huy chương Mechanic and Control of Flight Award
Trong suốt thời gian giảng dạy tại Hoa Kỳ ông đã đỡ đầu cho 36 tiến sĩ trình luận án thành công cho môn khoa học không gian,
Năm 2006, một lần nữa trước cả trăm khoa học gia quốc tế ông đã thuyết trình thành công về quỹ đạo tối ưu và nhận giải thưởng Dirk Brouwer Award.
Năm 2009 ông được đại học Colorado vinh danh trước các đồng viện về sự xuất chúng và thành tựu khoa học.
Ông là giáo sư Vĩnh viễn của đại học Michigan Hoa Kỳ và với ông dù từng là tư lệnh Không Quân có bằng phi công, nhưng ông luôn ấp ũ hành trình giáo dục và đào tạo giới trẻ,
Năm 2010 ông bắt đầu bệnh Cancer và kéo dài nhiều năm, đến tháng 6 năm 2022 bác sĩ thông báo lịch ngừng bay của ông gần kề và ngày 23 tháng 7 năm 2022 vào lúc 2:39 ‘ông đã thật sự buông tay với cuộc đời, sự nghiệp và những người thân yêu ở tuổi 92, bỏ tất cả những gánh ty., thị phi và tranh chấp, với bản chất nhân hậu, khiêm nhường, ông luôn giữ thái độ im lặng, khoan dung và chọn cuộc hành trình đức tin, về với giáo hội Công giáo và trở về nhà cha trên trời với nhiều ân sũng, cầu xin Chúa đón nhận linh hồn Alfonso Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh được an nghĩ trong tình yêu của Thiên Chúa.

FB Phiến Đan  

Wednesday, July 20, 2022

Nghi Thức Phủ Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa Th/Úy Trần Văn Miền Đoàn Công Tác 75 SCT/NKT/BTTM/QLVNCH


Chào anh Hòa, Tổng Hội Trưởng Nha Kỹ Thuật.
Em Hương và các cháu, là vợ và các con Gia đình Trần Văn Miền
Xin gửi lời chân thành Cảm tạ đến anh Phạm Hoà Tổng hội Nha Kỹ Thuật và quý các anh, chị chiến sĩ Nha Kỹ Thuật, đã dùng thời giờ quý báu đến để chia buồn và chia sẻ với gia đình em, thật là một tấm lòng cao quý của các anh chiến sĩ tình đồng đội huynh đệ chi binh vẫn được duy trì và liên kết với nhau chân tình.
Gia đình tang quyến chúng em nghĩ anh Miền chắc chắn vui lắm. Vì trong cuộc sống anh hay nghĩ lại và nhớ về thời gian trong quân đội, kể lại cho em và các con nghe những lúc vui cũng như lúc buồn.
Khi chiến đấu trong những ngày tháng gian nan khổ cực tình chiến sĩ đã gắn bó với nhau, nhưng sau ngày cuộc chiến Miền Nam bị thất thủ mất vào tay cộng sản, nghĩa vụ quân sự đã qua và được xếp lại qua sự kiện khác thời gian trong tù cải tạo thật khắc nghiệt và gian nan nhưng tình Đồng bạn vẫn còn được duy trì mãi mãi trong dòng lịch sử.
Cho đến khi qua đời anh Trần Văn Miền đã nhận được tình cảm quý mến của các anh chiến sĩ dành cho tình đồng bạn hữu Chiến binh thật là ngày hạnh phúc trong phút cuối cuộc đời cựu Quân nhân được các anh cựu Chiến sĩ tình huynh đệ chí binh đã thực hiện những nghi thức lễ Phủ Kỳ, và lễ xếp Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa tiễn đưa anh Trần Văn Miền một cánh dù Bay về một chân trời mới, cuộc sống mới nghỉ ngơi yên Hàn, Tâm hồn thanh thoát về cõi Vĩnh Hằng, vĩnh viễn từ giã trần gian không còn được gặp mặt nhau nơi trần gian này.
Gia đình tang quyến chúng em thật ấm lòng và tự hào với tinh thần các anh quý anh chiến sĩ dành tình cảm quý mến cho anh Miền rất nhiều Và cho gia đình tang quyến.
Gia đình tang quyến chúng em Thành thật tri ân Đến các anh, chị quý cựu quân nhân.
Chúc Gia đình các anh, chị luôn mạnh khỏe và được hạnh phúc bên gia đình.





 





Tôi quen biết Miền từ những năm 1980, khi cùng nhau ở trong hội Cựu Quân Nhân tại New Orleans, LA. Cả thành phố New Orleans chỉ có vài tay "Lôi Hổ", Miền là một, tay kia là La Chiến Thắng, và Bạch, cùng vài người nữa. Tính tình Miền rất điềm đạm, ít nói, khiêm nhường. Nếu tôi không cạy miệng thì cũng chẳng ai biết Miền là một sĩ quan của NKT ngày xưa. Có lẽ vì Miền không... nhậu nhẹt nên chúng tôi ít gần nhau. (Tôi hay đi nhậu với Thắng hơn). Cuộc sống của Miền cũng rất chừng mực, cơm nhà quà vợ, đi làm về thì ở nhà với vợ con, ít ai thấy mặt. Hơn 40 năm trời ở cũng một thành phố với nhau, gặp nhau nhiều lần, tham gia nhiều buổi hội họp, biểu tình này kia, tôi cũng chả biết được nhiều về Miền. Dĩ nhiên, tất cả mọi ngày lễ lớn, Miền luôn luôn có mặt, chào cờ với anh em. Chào cờ xong, tới mục quan trọng là mục ... nhậu nhẹt thì Miền ... lặn mất tiêu....
Hôm nay, nghe tin Miền đã thực sự giã từ vũ khí, trở về với cát bụi, lòng tôi không khỏi bùi ngùi. Miền, cũng giống như anh em chúng ta, đã sinh ra và trưởng thành trong khói lửa, đã làm tròn bổn phận của một người lính giữa chốn binh đao, một người cha trong những ngày tranh sống chật vật, một người công dân hoàn hảo nơi miền đất mới. Miền ơi, bạn hãy nhắm mắt yên nghỉ, vì bạn đã đóng góp đầy đủ, đã làm tròn tất cả những bổn phận Trời Đất, quê hương và gia đình đã giao phó cho mình. Hãy trả lại cho cuộc đời này những phiền muộn của cuộc đời này… Phần bạn, linh hồn bây giờ có thể thênh thang trở về quê cũ tìm lại nơi chôn nhau cắt rún, thăm lại chiến trường xưa nơi bạn đã một thời anh dũng chiến đấu, nơi bạn bè chiến hữu đã nằm xuống… Thôi, xin mượn lời một bài hát của lính nhảy dù Mỹ để tiễn đưa bạn: You ain’t jump no more…
Trường Sơn Lê Xuân Nhị



Thông Báo Tin Buồn Nha Kỹ Thuật

Thiếu Úy Trần Văn Miền Đoàn Công Tác 75 Sở Công Tác NKT

Đã tung cánh dù bay xa tại Louisiana lúc 5:15 chiều ngày 1 tháng 7 năm 2022

Hưởng Thọ 75 tuổi 

Thứ Sáu ngày 15 tháng 7 năm 2022 Thánh Lễ Phát Tang lúc 6:00pm 

Thứ Bảy ngày 16 tháng 7 năm 2022 Thánh Lễ An táng lúc 10:00am 

Xin cầu nguyện linh hồn anh tung bay về nơi chốn Vĩnh Hằng.  

Xin bấm vào link để viết phân ưu

Tôi biết Thiếu Úy Miền và nhiều anh em khác khi Đoàn Công Tác 75 vừa được thành lập và đồn trú chung trại B-15 Kontum với Chiến Đoàn 2 Xung Kích của chúng tôi , và mối thân tình với anh em Đoàn 75 SCT với tôi hầu hết thì rất thuỷ chung thương quý nhau như cùng " hơn hai mười tuổi đầu quay lại dĩ vãng , một đêm trắng tâm sự ", Riêng đối với Miền , là dân phát xuất từ Giáo Sứ Sao Mai Vũng Tàu mà trước năm 75 tôi có đôi lần đến thăm gia đình bạn tại đó.
Trong kỳ Đại Hội NKT 17 tại Dallas tôi đã dáo dác tìm bạn và hy vọng bạn cũng đi dự Đại Hội 17 như tôi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng bạn hiền, hỏi thăm thì không ai biết gì ráo trọi về bạn, và không ngờ hôm nay biết tin bạn thì cũng là tin cuối thật là ngậm ngùi quá, bạn ơi !
Lâm N Chiêu.

  • Trương Công
    Thành kính phân ưu cùng gd
    • Like
    • Reply
    • 3d
  • Ma Siu
    Thành kính phân ưu.
    • Like
    • Reply
    • 3d
  • Loc Hoang Ccs
    Thành kính phân ưu cùng gia đình .Nguyện cầu linh hồn anh bình an ở cỏi vĩnh hằng.
    May be an image of flower
    2
    • Like
    • Reply
    • 3d
  • Hoang Hoa Thuong
    R.I.P
    Xin thành kính phân ưu cùng gia đình chiến hữu Trần Văn Miền
    • Like
    • Reply
    • 3d
  • Minh Cao
    R.I.P....
    • Like
    • Reply
    • 2d
  • Xuân Vũ
    Xin chào tiễn biệt chiến hữu đi về vùng trời bình yên.Xin chia buồn cùng gia đình !
    • Like
    • Reply
    • 2d
  • Đặng Thủy
    Xin chia buồn cùng gia đình.
    • Like
    • Reply
    • 2d
  • Binh Ho
    R.I.P
    • Like
    • Reply
    • 2d
  • Tien Nguyentam
    THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH ANH.
    • Like
    • Reply
    • 2d
  • Hoi Pham Van
    Thành kính phân ưu cùng gia quyến xin chia buồn xin chúa đón nhận linh hồn mới qua đời hưởng nhan thánh chúa
    • Like
    • Reply
    • 2d
  • Thái Duyên
    Thành kính phân ưu
    • Like
    • Reply
    • 2d
  • Trương Đức
    Thành Kính Phân ưu cùng gia đình chiến hữu
    • Like
    • Reply
    • 2d
  • Nguyễn Dân Việt
    Thành kính phân ưu.
    • Like
    • Reply
    • 2d
  • Phuong Phamthinhu
    Thành Kính Phân Ưu cùng tang quyến
    • Like
    • Reply
    • 2d
  • Binh Ho
    R.I.P
    • Like
    • Reply
    • 2d
  • Nguyễn Thị Dã Tràng
    Thành kính phân ưu cùng tang quyến
    • Like
    • Reply
    • 2d
  • May be an image of 1 person and text
    2
    • Like
    • Reply
    • 2d
  • Tuyet Le
    Xin Chúa đón nhận Linh Hồn này về hưởng Thiên Nhan Chúa, AMEN
    • Like
    • Reply
    • 2d
  • Tony Dinh
    THANH KINH PHAN UU. VO CUNG THUONG TIEC .MOT CANH DU DA BAY XA.
    • Like
    • Reply
    • 3d
  • Dung Pham
    Thành kính phân ưu và nhớ maỉ̃ kỷ niệm ở B15 .
    • Like
    • Reply
    • 2d
  • Huynh Duc
    Lôi Hổ Trần Văn Bạch trước ở Toán NEVEDA sau này là Toán Lôi Vũ Chiến đoàn 2 Xung kích Trại B15 hiện còn sinh sống ở Kon tum
    • Like
    • Reply
    • 2d