Friday, December 10, 2021

Dư âm mùa Giáng Sinh

Hằng năm cứ đến tháng 12 là nhân loại lại chuẩn bị cho mùa Noel. Những cây thông, đèn trang trí, tượng chúa Hài đồng, ông già Noel, thiệp giáng sinh... được rôm rả bày bán khắp nơi. Tất cả đều mong được một mùa Giáng Sinh an lành và năm mới hạnh phúc trong hòa bình.
Trong Đệ nhất Thế Chiến giữa Anh, Đức và Pháp, ngày 24 tháng 12 năm 1914, ở mặt trận phía Tây, quân Đức bắt đầu trang trí lại chiến hào ở khu Ypres Bỉ. Vào đêm Giáng Sinh tại rất nhiều khu vực đang xảy ra giao chiến, binh lính hai bên đều bỏ súng xuống chạy ra khỏi chiến hào hát mừng Giáng Sinh bằng tiếng Anh hoặc tiếng Đức, họ đi đến các khu vực chiến hào không có người, khi gặp mặt nhau, họ trao đổi những món quà nhỏ như thuốc lá, rượu, thực phẩm, sau đó cũng có linh mục ở khu vực chiến tranh dẫn dắt hai bên cùng dùng tiếng Anh và tiếng Đức làm lễ chung. Khi trời đã sáng trong ngày lễ Giáng sinh ở khu vực không có người, binh lính hai nước Anh và Đức nhân cơ hội ngừng bắn, đem những người chết đi an táng.
Giáng Sinh năm 1915 và lễ phục Sinh năm 1916 ở chiến trường phía Đông, cũng đều xuất hiện hiện tượng ngừng bắn tương tự.
Nhưng với miền Nam Việt Nam , những sự kiện trên chỉ là giấc mơ ! Cuối năm 1974, những tin tức tình báo cho biết quân Bắc Việt đang di chuyển xe tăng đại pháo và từng đoàn công voa chở lính vào miền Nam. Vẫn luôn biết là hiểm họa luôn rình rập như vậy, nhưng dân miền Nam đã quá chán ngán chiến tranh rồi. Với bản tính hiếu hòa và lối sống phóng khoáng, họ coi chuyện chiến đấu để bảo vệ tự do và bình yên cho miền Nam chỉ là hành động tự vệ mà thôi. Miền Nam bây giờ không còn viện trợ của Mỹ nữa mà phải đơn độc chống lại cs xâm lược. Dân miền Nam luôn khát khao hòa bình, nhưng vẫn sống cho hiện tại, bởi:
... Mùa Giáng Sinh ,
mùa thanh bình nhân loại,
mùa con người tìm thấy lại tình Người ...!
Đường phố Sài Gòn vẫn đông vui nhộn nhịp khi trời chớm lạnh, đâu đây văng vẳng bên tai tiếng hát của Khánh Ly:
-... Quê hương chinh chiến đã lâu rồi ,
Người ngoài biên cương vẫn miệt mài đi !...

Ngày 6 tháng 12 năm 1974 liên đội 7 và tiểu đoàn trinh sát 47 của của quân đội cộng sản nổ súng tấn công căn cứ Bà Đen.

Ngày 12/12/1974, cộng quân bắt đầu tấn công tỉnh Phước Long, với quân số áp đảo và vũ khí dồi dào tối tân. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu dũng cảm trong một một tư thế rất khó khăn, không đủ quân số và vũ khí để tiếp viện. Chỉ huy trưởng mặt trận là đại tá Nguyễn Thống Thành, tỉnh trưởng kiêm tiểu khu Trưởng Phước Long, gồm các quận Đức Phong, Bố Đức, Phước Bình và Đôn Luân. Riêng tại chi khu Đôn Luân tức Đồng xoài, tướng Hoàng Cầm chỉ huy đưa 2 trung đoàn thuộc sư đoàn 7 và một đại đội đặc công cùng chiến xa và đại pháo tấn công suốt 13 ngày đêm từ 14 tháng 12 đến ngày 27 tháng 12. Sáng ngày 5/1/1975, đại tá Thành chạy xuống triền dốc sau tư dinh để nhảy xuống chiến hào thì bị súng cối 57 Ly bắn chết tại chỗ, cận vệ của đại tá Thành đã chôn ông tại gốc cây trong dinh tỉnh trưởng.
Chiến đấu hơn ba tuần, ngày 6/1/1975, Phước Long thất thủ, và cộng quân cũng chiếm được núi Bà Đen ở Tây Ninh.
Tại tỉnh Bình Tuy, tối ngày 23/12/ 1974 cộng quân tấn công chi khu Tánh Linh, đến ngày lễ Giáng Sinh 25/12/1974, cộng quân làm chủ Tánh Linh ! Bố tôi rất may mắn khi được trung tá Tống Mạnh Hùng đưa từ Tánh Linh về tiểu khu Gia Định trước khi cộng quân tấn công ngày hôm sau !
Để kết thúc bài này tôi xin được trích trong bài của tác giả Nguyễn Quang Duy (8/1/2019 Melbourne) lời thuật lại của sĩ quan Charlie Nguyễn Hoàng Oanh bị bắt ở Phước Long và giải ra miền Bắc:
"Đoàn tù binh đi diễn hành qua phố Khâm Thiên, những dây xích sắt khua vang trên mặt đường Hà Nội, dân chúng hai bên đường đứng coi đông đảo.
Bỗng có hai người thương phế binh ở Hà Nội cụt hai chân trên chiếc xe lăn chắn ngang đoàn tù binh và nói: "Người ta cũng là người Việt tại sao các anh làm trò hề vậy ?"
Trưởng trại giam Lộc Ninh là Tám Quý liền rút súng ra nói:"Mày không tránh ra là tao bắn!"
Hai người thương phế binh trả lời:
- Ông có dám bắn thì bắn thử coi!
Tám Quý hội kiến với cấp trên cho thả dây xích ra.
Dân chúng đứng hai bên đường vỗ tay hoan hô, xích sắt được tháo ra trên đường phố Hà Nội. "
VNV 9/12/2021

No comments: