Friday, August 16, 2013

THƯƠNG TIẾC !!!




Trời Saigon cả tuần nay u ám, mưa dầm, gió lạnh, mưa rả rich cả ngày như ray rứt một nỗi niềm làm tôi tưởng nhớ đến những ngày Đơn Vị hành quân ngoài Vùng I, Huế, căn cứ Bình Minh…rồi lại ĐàNẳng, Mặt Trận Thường Đức vào tháng 08/74, ngọn đồi 1062 đẫm máu của cả hai bên ta va địch, chiến trường đó các Đồng Đội đã hy sinh, có người đã để lại một phần thân thể, dù đến nay đã 39 năm nhưng những hình ảnh về cuộc hành quân năm ấy vẫn còn đâu đó trong ký ức…nhớ những lúc mưa dầm, thời tiết quá xấu trực thăng không thể vào vùng, vì thế phải tản thương bằng sức người, bị thương 04 người thay phiên gánh xuống điểm Echo, xác Đồng Đội. hai người khiêng một, đường đồi trơn trợt nên di chuyển rất khó khăn nhưng với tinh thần Nhẩy Dù Cố Gắng, những người Lính chúng ta đã không để lại bất cứ Đồng Đội nào nằm lại Mặt Trân, tất cả đã được di tản về tuyến sau và các Đồng Đội đã đến được những nơi phải đến như bị thương sẽ chuyển về Quân Y Viện Duy Tân, ĐàNẳng, Bệnh Viện Dã Chiến của SĐND sau đó được chuyển tiếp về Bệnh Viện Đỗ Vinh hoặc Tổng Y Viện Cộng Hòa, riêng các Đồng Đội tử trận sẽ được chuyển về Nhà Vĩnh Biệt và an táng tại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, thắm thoát đã là 39 năm kể từ cuộc hành quân năm ấy (08/1974)…riêng cá nhân tôi đã có lần cùng đơn vị lên Nhà Vĩnh Biệt để Chào Kính , đưa tiễn các Đồng Đội tử trận được an táng tại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, vì thế địa danh Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa như là một dấu ấn trong quãng đời Binh Nghiệp và cũng chính nơi này các Đồng Đội đã yên nghĩ sau khi đã trả nợ Núi Sông… 

Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa là một nơi chốn thiêng liêng để ghi nhớ công ơn các Chiến Sĩ vì Nước hy sinh, nơi đây đã từng tiếp đón  Nguyên Thủ Quốc Gia cùng các Vị Tướng Lãnh cao cấp trong QLVNCH đến dâng hoa và thắp nhang tưởng niệm…rồi Lịch Sử sang trang, qua bao “thăng trầm” biến đổi nơi đây đã dần đi vào hoang vắng, mộ bia cái còn, cái mất…phần đông những mộ phần không người thân chăm sóc, lạnh lẽo, hoang tàn…và những hàng cây được trồng xen kẻ vào các dãy mộ, mỗi ngày, mỗi lớn dần lên gần như che khuất những hàng mộ nằm bên dưới…tuy đã lên đây nhiều lần để thắp nhang , tưởng nhớ nhưng sao lòng vẫn thấy xót xa, thương tiếc điều gì đó nên kính mượn hai chữ THƯƠNG TIẾC của Bức Tượng do Điêu Khắc Gia Nguyễn Thanh Thu sáng tác và người ngồi làm mẫu cho Bức Tượng đó cũng là một người Lính Nhẩy Dù và Anh ấy cũng đã hy sinh trong cuộc hành quân của đơn vị sau đó…vùa Thương lại vừa Tiếc !!!

Hôm nay, theo bàn bạc tôi và MĐ Dũng 93, hằng năm vào trung tuần tháng 8 dù bận rộn chuyện gì nhưng tôi và MĐ Dũng 93 cũng dành thời gian lên NTQĐBH để dâng ít lễ vật và thắp nhang cho các Đồng Đội cùng dâng cúng cho toàn thể các Chiến Hữu đã nằm tại nơi này, chuyến đi hôm nay gồm có tôi, MĐ Dũng 93, MĐ Long 21 và anh Lê Bình cùng khóa 4/71với MĐ Dũng và MĐ Long, tất cả chúng tôi chỉ có chút lòng thành tâm cho các Chiến Hữu,. một ít lễ vật tuy đơn sơ nhưng chứa đựng tinh thần trân trọng vá biết ơn những Đồng Đội đã nằm xuông…tôi và MĐ Dũng 93 đã cố gắng duy trì thông lệ này hằng năm kể từ năm 2008 đến nay để ghi nhớ một chút tình Đồng Đội luôn nhớ về nhau dù các Đồng Đội ấy đã ra đi vào miền Viên Miễn, trong chúng ta ít nhiều đều có những kỷ niệm về bạn bè, Đồng Đội và có những người dù không còn nữa nhưng họ mãi mãi nằm trong tâm trí của chúng ta, đó là tình cảm quá thiêng liêng và bất diệt, không ngôn từ nào diễn đạt được hết ý nghĩa của sư yêu thương mà những người Lính đã dành cho nhau như câu chuyện sau đây:

Trong niềm Thương Tiếc các Đồng Đội đã nằm lại Mặt Trận Khánh Dương, vào trung tuần tháng 07/2013 vừa qua, MĐ Long 21 đã tổ chức đi cùng 06 MĐ trong TĐ2ND, chuyến đi cầu nguyện và thắp nhang cho các Đồng Đội  tại nơi đóng quân của TĐ2ND, cùng cầu nguyện cho các Chiến Hữu theo nghi thức Công Giáo thì đọc kinh, Phật Giáo thì niệm kinh, vái Phật mong cho các Đồng Đội ấy được siêu thoát, tất cả nói lên tấm lòng không bao giờ quên nhau của những người khoác áo Hoa Dù, không quản ngại đường xa hơn 400 cây số cũng như công sức chỉ là đến tận nơi cầu nguyện cho các Đồng Đội. Thật là đáng trân quý tấm lòng của các MĐ TĐ2ND.

Sau hết, xin Kính Cẩn dâng lên nén nhang lòng THƯƠNG TIẾC các Đồng Đội đã hy sinh và luôn nhớ về Các Đồng Đội đã bỏ lại một phần thân thể trong cuộc chiến vừa qua. Kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều sức khỏe và An Bình./.
Trân Trọng Kính Chào
NTQĐBH 14-08-2013
MĐ 90

No comments: