Monday, March 7, 2022

Tổng hợp hình ảnh và videos Nam Cali Tổ Chức Buổi Cầu Nguyện Cho Ukraine - Đông Đảo Đồng Hương Tham Dự

Buổi thắp nến cầu nguyện cho người dân và đất nước Ukraine vào chiều tối Chủ Nhật ngày 6 tháng 3, tại khu Asian Village, trên đại lộ Bolsa- Trần Hưng Đạo, đối diện Phước Lộc Thọ, Westminster quận cam california, thủ phủ của người Việt tị nạn, đã có sự tham dự đông đảo người Việt và người Ukraine. Cảm động nhất khi chúng tôi nhìn thấy các vị lớn tuổi cũng đến tham dự thật đông đảo. Mặc dầu thời gian tổ chức chỉ có vỏn vẹn chưa đầy 4 ngày nhưng đã thu hút số con số tham dự trên 500 người.
Thành phần tham dự gồm có rất đông các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo. Trong đó có Linh Mục Phạm Ngọc Hùng, Hoà Thượng Thích Viên Lý, Hoà Thượng Thích Minh Tuyên, Sư Cô Bích Liên, Giáo Sư Nguyễn Thành Giàu, Hiền Tài Ngô Thiện Đức và một số thầy Phật giáo Ấn Độ. Ngoài ra chúng tôi còn nhận thấy có rất nhiều nhân sĩ trong cộng đồng, đại diện các đoàn thể. Đặc biệt chúng ta cũng có sự tham dự đông đảo
của nhóm người Mỹ gốc Ukraine đang sinh sống tại Los Angeles. Buổi thắp nến cầu nguyện này còn có sự hiện diện rất đông đảo của các cơ quan truyền thông báo chí, Youtuber Mỹ Việt. Rất lâu rồi chúng tôi mới thấy được các cơ quan truyền hình lớn của Mỹ gồm các đài Channel 4, 5, 7, 9 và 11 đều có mặt làm phóng sự trực tiếp (LIVE) ở các buổi lễ thế này.
Hai vị đồng trưởng ban tổ chức cho buổi thắp nến này là thị trưởng Tạ Đức Trí và nghị viên (nguyên phó thị trưởng) Charlie Nguyễn Mạnh Chí.
Buổi thắp nến được bắt đầu từ 5 giờ chiều với nhiều tiết mục trong chương trình thật ý nghĩa. Chương trình được bắt đầu với phần văn nghệ đấu tranh, do nhóm Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ và Nhóm Nhạc Hương Ca phụ trách. Hai nhạc sĩ Cao Minh Hưng và Nguyễn Cang cũng đã phối hợp thật nhịp nhàng.
Cảm động nhất là lúc Luật Sư Trần Thái Văn cùng bà Veronica Mudra (người Ukraine) đã trực tiếp đối thoại với vị tướng Ukraine Mamuka Mamulashvili đang chỉ huy tại mặt trận. Ông cho biết tình hình lúc đó rất căng thẳng và chỉ nói chuyện được ít phút mà thôi. Một vài câu hỏi của nhóm truyền thông cũng được đặt cho Ông như hiện nay ông đang muốn gì? Ông cho biết là cần sự hỗ trợ và lên tiếng của đồng minh. Đồng thời Ông cũng xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho đất nước và người dân Ukraine. Phần hợp ca “ We are the World” và “Heal the World” đã làm sống động cả hiện trường để bắt đầu cho phần cầu nguyện của các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo.
Bài hát Kinh Hoà Bình cũng đã được khởi xướng cho phần thắp nến thật linh động. Ban tổ chức cũng đã lần lượt phát ra các ngọn nến, và mọi người cũng đã đưa cao như đang khẩn cầu ơn trên cho sự bình an tại Ukraine.
Gặp được đồng trưởng ban tổ chức, nghị viên- nguyên phó thị trưởng Charlie Nguyễn Mạnh Chí , chúng tôi có đôi lời phỏng vấn Ông: Buổi Tổ Chức Cầu Nguyện Thắp Nến hôm nay xem ra khá thành công với sự tham dự đông đảo của các thành phần thì Ông có ý kiến gì?
Ông muốn nói lời cảm ơn tất cả quý đồng hương, quý vị lãnh đạo tinh thần, quý hội đoàn tổ chức cùng với sự có mặt đông đảo của các cơ quan truyền thông Mỹ Việt. Ông cũng không ngờ đã có sự hưởng ứng đông đảo đến thế, vì thời gian tổ chức quá khẩn cấp. Ông cũng không quên cảm ơn đến những người đã cùng cộng tác với ông như Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Hai vị luật sư Trần Thái Văn và Nguyễn Quốc Lân và nhiều người khác nữa. Một câu hỏi khác cho Ông là Ông có điều gì muốn gửi đến những người không tham dự được hôm nay? Ông cho biết là xin mọi người cùng dâng lên thượng đế lời cầu nguyện cho người dân và đất nước Ukraine thoát khỏi cuộc xâm lăng tàn bạo, gây tang tóc cho bao gia đình. Ông còn nhắc thêm, chúng ta đã phải trải qua bao đau thương tương tự trong cuộc chiến tranh xâm lăng của đảng cộng sản Bắc Việt 1975 thì chúng ta cũng phần nào hiểu được cho người dân Ukraine trong lúc này. Họ cũng là những người yêu chuộng tự do và đất nước như chúng ta, yêu chính quê hương mình. Cầu xin ơn trên ban cho họ và đất nước họ được bình yên.
Ban tổ chức đã kết thúc buổi thắp nến sớm hơn chương trình dự định vì trời đã bắt đầu se lạnh. Mọi người ra về với niềm vương vấn ước chi có thêm những buổi cầu nguyện thật ý nghĩa như thế này sắp tới.
Ngự Bình

  

D Phan "Tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Tư, 2 Tháng Ba, Bộ Quốc Phòng Nga cho biết chỉ có gần 500 binh sĩ thiệt mạng, và gần 1,600 người khác bị thương, nhưng phía Ukraine cho biết tổn thất của Nga cao hơn rất nhiều.
Nga còn cho biết có hơn 2,870 lính Ukraine thiệt mạng, và khoảng 3,700 người khác bị thương."
Con số của phiá CS thuờng là xạo ke khong tin được. CSVN ngày xưa gồm Bắc Việt và một nửa miền Nam của MTGP, đi lính đánh lại một nửa miền Nam của VNCH, như vậy là quân CS có thể gấp 3 lần quân số VNCH (1.5 vs 0.5) mà vẫn phải đóng cửa đại học, không cho hoãn dịch, động viên 15-16 tuổi nam nữ phải vào Nam. Trong khi đó CS rêu rao tổn thất quân VNCH hàng triệu, nhưng thực tế VNCH cho hoãn dịch học vấn, tu sĩ, con một, và tuổi động viên vẫn ở 18 tuổi, học sinh xong lớp 12 vẫn tiếp tục lên đại học trong khi đó học sinh miền Bắc CS không đuợc học lớp 11 và 12 mà phải đi vào Nam.
Nhìn nguời Ukraine kéo nhau di tản nhớ thuơng nguời VN xưa bồng bế gánh gồng di tản. CSVN xua cũng tìm cách ngăn trở không cho dân di tản như quân Nga hôm nay, chủ tớ tàn ác giống nhau.
Xưa quân VNCH chiến đấu cho tự do no ấm chống bành truớng của Nga sô, quân CS VN chiến đấu cho mất tự do gông cùm nghèo đói, nối tiếp là quân Majihudeen của Afghanistan năm 1980 đanh Nga sô, nay đến phiên Ukraine chiến đấu cho tự do no ấm chống lại Nga gông cùm nghèo đói. Nếu thằng nghèo đói gông cùm Nga thắng kẻ tự do no ấm như Ukraine thì đúng là địa ngục vì phe thắng cuộc nghèo đói lấy gì nuôi dân Ukraine? Như vậy y hệt VN năm 1975, bị một đám nghèo đó lạc hậu cai trị. Nhìn Nam Hàn giàu mạnh trong khi Triều tiên nghèo đói gông cùm thì thấy tội nghiệp cho dân miền Nam sa địa ngục năm 1975, đói không có cơm ăn, đau ốm không có thuốc, y sĩ CS trình độ lớp 10 chỉ biết thiến heo. Nếu Liên sô không sập đổ thì VN không đổi mới và cuộc sống VN nay chỉ bằng Triều Tiên.

  

 
Video Chào Quốc Kỳ VNCH


 
Video Ukrain National Anthem 
 

 

Video Cộng Đồng Nam Cali Tuần Hành

 
Video N10TV Trương Quốc Huy

 

 

Video Phố Bolsa

Video TD Media

 
Video tuần hành trên Đại Lộ Bolsa 


Video Chào Quốc Kỳ Hoa Kỳ


Video buổi nói chuyện với vị Tướng Ukraine từ mặt trận


Video Trust Media Network Nam Quan

 Pray for Ukraine with song Imagine

Lady from Ukraine trả lời phỏng vấn của báo chí

 

Lời Nguyện Cầu của Hội Đồng Liên Tôn

 

 











 










1 comment:

Thoi Chinh Chien said...

D Phan "Tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Tư, 2 Tháng Ba, Bộ Quốc Phòng Nga cho biết chỉ có gần 500 binh sĩ thiệt mạng, và gần 1,600 người khác bị thương, nhưng phía Ukraine cho biết tổn thất của Nga cao hơn rất nhiều.
Nga còn cho biết có hơn 2,870 lính Ukraine thiệt mạng, và khoảng 3,700 người khác bị thương."
Con số của phiá CS thuờng là xạo ke khong tin duoc. CSVN ngày xưa gồm Bắc Việt và một nửa miền Nam của MTGP, đi lính đánh lại một nửa miền Nam của VNCH, như vậy là quân CS có thể gấp 3 lần quân số VNCH (1.5 vs 0.5) mà vẫn phải đóng cửa đại học, không cho hoãn dịch, động viên 15-16 tuổi nam nữ phải vào Nam. Trong khi đó CS rêu rao tổn thất quân VNCH hàng triệu, nhưng thực tế VNCH cho hoãn dịch học vấn, tu sĩ, con một, và tuổi động viên vẫn ở 18 tuổi, học sinh xong lớp 12 vẫn tiếp tục lên đại học trong khi đó học sinh miền Bắc CS không đuợc học lớp 11 và 12 mà phải đi vào Nam.
Nhìn nguời Ukraine kéo nhau di tản nhớ thuơng nguời VN xưa bồng bế gánh gồng di tản. CSVN xua cũng tìm cách ngăn trở không cho dân di tản như quân Nga hôm nay, chủ tớ tàn ác giống nhau.
Xưa quân VNCH chiến đấu cho tự do no ấm chống bành truớng của Nga sô, quân CS VN chiến đấu cho mất tự do gông cùm nghèo đói, nối tiếp là quân Majihudeen của Afghanistan năm 1980 đanh Nga so, nay đến phiên Ukraine chiến đấu cho tự do no ấm chống lại Nga gông cùm nghèo đói. Nếu thằng nghèo đói gông cùm Nga thắng kẻ tự do no ấm như Ukraine thì đúng là địa ngục vì phe thắng cuộc nghèo đói lấy gì nuôi dân Ukraine? Như vậy y hệt VN năm 1975, bị một đám nghèo đó lạc hậu cai trị. Nhìn Nam Hàn giàu mạnh trong khi Triều tiên nghèo đói gông cùm thì thấy tộinghiệp cho dân miền Nam sa địa ngục nam 1975, đói không có cơm ăn, đau ốm không có thuốc, y sĩ CS trình độ lớp 10 chỉ biết thiến heo. Nếu Liên sô không sập đổ thì VN không đổi mới và cuộc sống VN nay chỉ bằng Triều Tiên.