Friday, October 22, 2021

NÉN HƯƠNG LÒNG NHỚ ĐẾN BÀ NGUYỄN THỊ MAI ANH, PHU NHÂN TỔNG THỐNG VNCH NGUYỄN VĂN THIỆU VÀ ĐỘI ƠN BỆNH VIÊN VÌ DÂN ĐÃ ĐI VÀO LỊCH SỬ.


          Gia đình chúng con vô cùng ngậm ngùi thường kính khi nhận được tin Bà đã vừa về nước Chúa. Riêng anh  em chúng con, là con của một gia đình Sĩ Quan VNCH đơn vị tác chiến ngoài biên thùy. Con nghe mẹ kể rằng vào tháng 7 năm 1974, trong lúc cha con bận hành quân triền miên nên hay vắng nhà, trong khi đó mẹ con lại tới hạn lâm bồn sinh ra con, và ngay khi mẹ con được cấp cứu chở tới bệnh viện Vì Dân của Bà, thì cũng vừa kịp lúc con cất tiếng khóc chào đời 5 giờ 45 phút sáng tại đây.

     Sau gần 1 tuần nằm trong phòng 302, săn sóc đặc biệt, mà chi phì không nhỏ (tương đương khoảng 3 tháng lương của Cha con), nhưng khi cha con đến đón mẹ con về cũng như xin đến thanh toán bệnh phí thì Bà đã cho hoàn toàn miễn phí 100% giống như  bà đối xử với tất cả các chiến sĩ VNCH nghèo lương lính ba cọc ba đồng.

       Sau nhiều năm tháng vật đổi sao dời, của trận Đại Hồng Thủy 1975, gia đình chúng con tuy nay không còn giữ chút lòng thù hận nào mặc dù đã trải qua bao cay đắng trước khi được định cư HO tại Mỹ. Chuyện thiệt thòi hay bị sỉ nhục  gia đình chúng con sẵn sàng tha thứ, nhưng công ơn của Bà Phu Nhân TT. Nguyễn Văn Thiệu và bệnh viện VÌ Dân  thì gia đình con chỉ còn cách xin khắc cốt ghi ơn  mãi mãi.

          Hiện nay anh em con đều nên người và thành danh tại Mỹ, chúng con đã từng tình nguyện phục vụ trong Quân Đội Hoa Kỳ để trả ơn cho Hoa-Kỳ. Nhưng đối với Đất Nước Việt Nam, đối với công ơn của Bà và Bệnh Viện Vì Dân thì không biết bao giờ mới được báo đáp.

          Con còn nhớ cách  đây không quá lâu Bác Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, và các C/H của cha con có tổ chức một  buổi lễ Quân Lực  VNCH long trọng tại Little Sài gòn California và có mới Bà đến Chủ Tọa, lúc đó  gia đình con muốn đến chào Bà cà  bày tỏ lòng cám ơn sâu sắc với Bệnh Viện Vì Dân, nhưng vì hôm đó quá đông nên gia đình con không giám đến phiền bà  và không ngờ cũng là cơ hội cuối không bao giờ còn nữa bà ơi ! Xin Bà  thứ lỗi cho gia đình bội ân chúng con, nhưng có  việc không thể dối lòng, cứ mỗi lần chúng con làm việc gì có ích cho người cho đời một cách âm thầm thì chúng con luôn cầu nguyện và hồi hướng công đức cho bà Phu Nhân TT. Nguyễn Văn Thiệu.

   Xin chúc bà thanh thản ra đi và phù hộ cho  dân cho nước Việt Nam bà nhé.

 California, Oct.22, 2021

The Lams.

No comments: